Đó là tình yêu, không phải ngoại tình
"Red Swan" (Thiên nga đỏ) kết thúc có hậu sau 10 tập khi mọi bí mật được phơi bày và gia tộc Hwain phải trả giá cho tội lỗi. Cặp chính Oh Wan Soo (Kim Ha Neul) và Seo Do Yoon (Bi Rain) có một cái kết mở khi cùng theo đuổi công việc thiện nguyện. Phim xoay quanh Oh Wan Soo, một tay golf đẳng cấp thế giới, người kết hôn với người thừa kế tập đoàn Hwain. Cuộc sống của cô thay đổi khi thoát khỏi vụ ám sát ở Manila và nảy sinh tình cảm với vệ sĩ Seo Do Yoon. Họ khám phá ra những bí mật đen tối của gia đình Hwain, một gia tộc thuộc tầng lớp tinh hoa. Kim Ha Neul cho biết mối quan hệ giữa nhân vật của cô và Do Yoon không phải ngoại tình, mặc dù chồng cô trong phim, Kim Yong Guk (Jung Gyu Woon), có mối quan hệ với Gi Eun Se (Jang Tae Ra). Cô cũng tiết lộ rằng có nhiều thảo luận về việc có nên thêm cảnh hôn vào phim hay không.
Trong khoảnh khắc đó, Seo Do Yoon là người duy nhất bảo vệ cô, và nụ hôn trở thành cách duy nhất để thể hiện cảm xúc. Nữ diễn viên cho biết khi quay cảnh hôn, chỉ có vài nhân viên trên thuyền và Bi Rain đã thức trắng đêm để quay cảnh hành động, trong khi cô chỉ ngủ một tiếng trước đó, khiến cảm xúc diễn ra tự nhiên. Bi Rain cũng cho rằng tình cảm giữa hai nhân vật không phải là ngoại tình, và sau nhiều cuộc thảo luận, anh tự tin khẳng định rằng đó không phải là mối quan hệ ngoài luồng. Ban đầu, Seo Do Yoon không có hứng thú với Oh Wan Soo, mà chỉ tiếp cận để tìm kẻ giết bạn mình, nhưng thấy mọi người xung quanh cô ấy đều có ý đồ tấn công.
Anh bắt đầu cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ bị đe dọa, từ đó chuyển thành đồng cảm và yêu mến cô. Anh quyết định bảo vệ cô và trở nên liều lĩnh. Oh Wan Soo cũng bị thu hút bởi sự tận tụy của Seo Do Yoon. Bi Rain giải thích rằng cảnh hôn giữa họ không phải là mối tình vụng trộm mà xuất phát từ sự thương hại và thu hút lẫn nhau. Tuy nhiên, bộ phim "Red Swan" không thành công và bị đánh giá là nhạt nhòa, với nhiều khán giả cho rằng Bi Rain và Kim Ha Neul thiếu sự ăn ý. Trên IMDB, phim bị chê vì kết thúc có nhiều lỗ hổng và mạch truyện phát triển kém, trong khi nhân vật nữ chính bị coi là yếu đuối và nông cạn.
Khán giả bày tỏ sự xúc phạm vì hình ảnh người mẹ chồng độc ác nhưng lại ngu ngơ khi bị gài bẫy, khiến ngay cả vệ sĩ cũng mất cảnh giác. Họ cảm thấy khó hiểu và không muốn giới thiệu bộ phim, mong rằng sẽ không có phần 2.






Source: https://kenh14.vn/do-la-tinh-yeu-khong-phai-ngoai-tinh-215240813085041476.chn